“Hoạn Thư có râu” lãnh án

Thứ năm, 27/02/2025 12:20

Ngày 26-2, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bích (1986, trú huyện Tuy An, Phú Yên) 7 năm tù về tội: “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Bích
Bị cáo Nguyễn Văn Bích

Theo cáo trạng, do nghi ngờ anh Lê Tấn Phùng (trú huyện Tây Hòa, Phú Yên) “lẹo tẹo” với vợ mình nên Bích hẹn anh Phùng ra trước nhà cha vợ để giải quyết mâu thuẫn.

Mặc dù được bố mẹ vợ ra sức can ngăn nhưng Bích vẫn hùng hổ xách rựa ra chém anh Phùng thương tích 41%. Rất may nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

THẾ MINH

Bênh đồng hương đâm người trọng thương

Vào nơi đất khách quê người làm thuê nên nghĩa tình của những người đồng hương, đồng cảnh ngộ thường cảm thông, giúp đỡ nhau đó là điều đáng quý, thế nhưng, lợi dụng “cái mác” đồng hương để rồi kéo vây cánh đi đánh người ắt là điều xằng bậy. Như chuyện của nhóm bạn đồng hương của Trương Văn Thanh hẳn là bài học răn đe chung.

Giải cứu nữ sinh bị tội phạm dùng AI dẫn dụ vào nhà nghỉ quay clip khoả thân, tống tiền 1,2 tỷ đồng

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã làm rõ vụ một nữ sinh viên bị dẫn dụ vào màn kịch quay clip khoả thân và bị tống tiền 1,2 tỷ đồng…Đáng nói, các đối tượng gây án đã sử dụng trí tuệ nhân tạo, thao túng tâm lý nạn nhân, ép nạn nhân lột sạch đồ, quay clip nhạy cảm rồi tống tiền 1,2 tỷ đồng…

Nỗi đau của cặp vợ chồng già bán gia sản khắc phục hậu quả cho con gái

Từng là niềm tự hào của bố mẹ nhưng vì mê “đỏ đen” nên sau một thời gian làm kế toán kiêm thủ quỹ cho một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, Đào Thị Thảo đã chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của cửa hàng.